Tặng Mẹ

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Chiều nhung nhớ mây trời giăng mắc
Lòng quạnh quẽ đau thắt từng cơn
Tim con đau,ruột con bầm tím
Xót thương mẹ vì khó nhọc mẹ ơi!
Tạc bóng mẹ vào xương mòn thế kỉ
Là nắng chan hòa hay nước mắt nhạt phai
Là tháng năm và là ngày của mẹ
Bông hoa hồng con cài lên ngực
Dâng trọn đời cho tháng ngày gian khó
Cho nỗi buồn trong lòng mẹ vơi bớt
Cho nước mắt mẹ sẽ chẳng phải rơi.

Mẹ ơi mẹ có biết?
Mẹ nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ nghĩa là bài ca
Là lời ru muôn thuở
Là ánh sương mai yêu mãi cuộc đời
Mẹ nghĩa là mãi mãi
Là không cho đi chẳng đòi lại bao giờ.
Chưa phân loại
Uncategorized