Sức Mạnh Của Bài Thơ

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Sức mạnh của bài thơ ( Dr Zhivago)

Người y sĩ yêu thơ từ nhỏ
Đem tình thương trong lửa hận thù
Đem tâm hồn đặt bút làm thơ
Zhivago người là thi sĩ

Thơ người rền vang như sấm xét
Trào lên phún thạch hoả diệm sơn
Như biển đông thủy triều dâng sóng
Như tiếng hổ gầm giữa rừng đêm

Lời thơ tự nhiên như hơi thở
Đầy đam mê ánh mắt Lara
Se be ri tuyết dày tuyết phủ
Trường chinh gọt bút viết bài thơ

Bài thơ ấy đẩy lùi chế độ
Đập tan đi xiềng xích ngục tù
Bài thơ là trái tim nhân loại
Là lương tâm thức tỉnh loài người

Đã biết bao thi nhân gục ngã
Hay mòn mỏi ngục tối đêm đen
Vẫn là hải đăng đầy ánh sáng
Đưa thuyền về đến bến tự do

Thi nhân gục đầu đêm giá lạnh
Trang giấy còn nguyên mực tinh khôi
Lời thơ viết nửa chừng dang dở
Ánh lửa hồng đưa tiễn người đi.



Triệu Nguyên Tâm ( Tuyển tập “ Những bài thơ lạc vận “)
11/09/2018
Chưa phân loại
Uncategorized