Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Năm mươi năm trước ta không có
Năm mươi năm sau ta chưa sinh
Đời ta phỏng có gì đáng sợ?
Chỉ tại lòng ta mắc phải mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Sợ (Thanh Hà)
  • Sợ (Bùi Chí Vinh)
  • Sợ (Thangtram)
  • Sợ (Một Mình) (Ngoisaotamdi)
  • Sờ - Ung - Sắc - Vợ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sợ . . . (Diên Vỹ)
  • Số 1 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 10 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 11 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 12 (Nguyễn Trung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Già Dấu Yêu
  • Tôi Không Là Gì Cả
  • Balô Cuộc Đời.
  • Cho Một Người Đã Đi Qua
  • Trở Về
  • Đò Thu
  • Học Khôn Xứ Người
  • Cái Chổi
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Ngày Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
©2026 - CungThuGian.com