Những Hẹn Hò Trống Vắng

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG HẸN HÒ TRỐNG VẮNG
Những hẹn hò đó đây khép lại
Sân trường ơi in mãi dấu chân
Phượng hồng rơi rụng , thềm sân
Tiếng thời gian gọi điệu vần mông lung

Những hẹn hò lưng chừng tưng tức
Áo trắng bay dính mực bút bi
Ngày anh nơm nớp sân si
Trông em xa khuất rèm mi ướt đầm

Những hẹn hò ân cần luyến ái
Lệch hương chiều nhễ nhại mồ hôi
Cánh chim chấp chới chân trời
Đứng ngồi , ngồi đứng , một thời ngủ yên

Những hẹn hò xích xiềng giọt nhớ
Em vẫn còn mắc nợ với anh
Em vào mơn mởn ngày xanh
Nụ hôn rón rén để dành cho ai ?

Những hẹn hò tầm tay ta với
Ngày chia li kẻ đợi , người chờ
Mon men bờ vực giấc mơ
Thẫn thờ , ta lại thẫn thờ đòi phen

Những hẹn hò dệt nên mơ ước
Em bỏ quên gương lược với anh
Thế là chải mộng chòng chành
Vốn đời sương khói mong manh kiếp nào ?
Ngày 12/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized