Còn Chờ Em Mãi Trong Sương

Tác giả: Trần Minh Hiền

CÒN CHỜ EM MÃI TRONG SƯƠNG
(Viết trên cảm xúc của bài thơ Dường Như Không Nhau của thi sĩ Ngọc Quyên)
Còn chờ em mãi trong sương
Dầu xa cách trở vẫn dường có nhau
Thời gian sao chẳng trôi mau
Để cho Ô Thước thưở nào trần gian

Nỗi buồn nỗi nhớ ngổn ngang
Sao em chẳng có ngó ngàng đến tay
Mơ hồ nửa tỉnh nửa say
Mùa xuân nhung nhớ còn hoài yêu thương

Em giờ còn có vấn vương
Dòng sông mộng mị, dặm đường bước qua
Nghe hồn lãng đãng thứ tha
Tình yêu xao xuyến mượt mà tương lai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 3 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized