Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngập Ngừng

Tác giả: Phạm Thiên Thư

nàng xếp lụa đào
vào rương nho nhỏ

còn anh quần áo
nửa đời lung tung
muốn nhờ tay nọ

lòng sao ngập ngừng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Ngập Ngừng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngập Ngừng (Trường Phi Bảo)
  • Ngập Ngừng (Gió Phương Nam)
  • Ngập Ngừng (Trần Như Chuyên)
  • Ngập Ngừng (Hoa Du Kha)
  • Ngập Ngừng (Lệ Lan)
  • Ngập Ngừng (Trần Thị Thủy)
  • Ngập Ngừng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngập Ngừng (Hồng Dương)
  • Ngập Ngừng (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Gẫm Chuyện Đời!
  • Vô Đề
  • Khi Đêm Tối Đời Tôi Hé Sáng
  • Lọ Nước Thần
  • Vu Vơ Song Thất
  • Chan Chứa
  • Một Tôi
  • Sương Mù Cuối Năm
  • Nhận Ra
  • Sang Phố Ecopark
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
©2025 - CungThuGian.com