Ngập Ngừng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có phải là ai đó muốn nói yêu
Nhưng ngần ngại buồn hiu không dám ngỏ.
Có điều chi thì người nên bày tỏ
Để muộn màng tình nhỏ thoáng xa bay.

Đến lúc đó ai người ôm đắng cay
Mối tình khờ tháng ngày dài ấp ủ
Bởi thầm lặng làm sao ai biết chứ
Hãy vững vàng làm chủ của tình yêu.

Đừng cố giấu rồi dệt giấc mộng phiêu
Đâu giải bày mà kêu người ta thấu
Để đêm về liêu xiêu tâm hồn bậu
Tương tư người cố giấu mãi không thôi.

Nếu đã yêu cứ mạnh mẽ ngỏ lời
Tình không được thì thôi ta là bạn
Nếu mộng thành là niềm vui vô hạn
Đừng âm thầm chán nản bởi tương tư.
23/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized