Chuyện Năm Xa Nhà

Tác giả: Quang Nguyễn

Tôi ngó về miền xa
Hồi tưởng tháng xa nhà
Nhớ người em gái nhỏ
Bao ngày chẳng gặp qua

Đời anh là gác trọ
Tiền bạc anh chẳng có
Dạt đất lạ xứ người
Chẳng có mùa xuân tươi

Anh chẳng quen thành thị
Vụng về thân quê mùa
Nhớ đèn dầu mộng mị
Trong mái nhà đơn sơ

Nhìn trăng chẳng tha thiết
Không say như trăng quê
Ra đi đầy lưu luyến
Bao giờ anh lại về

Tôi ngó về nơi xa
Dạt dào nỗi nhớ nhà
Mắt quê hương của mẹ
Mờ nhạt năm tháng qua

Mẹ chờ tin người trai
Mùa gió về đêm dài
Lạnh lẽo mùa đông tới
Biết có ấm đêm nay

Ta gọi! Ôi quê hương
Tha thiết chốn canh trường
Trăng nghiêng như đang đổ
Những giọt nhớ tha phương.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized