Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SỢ LỆCH VAI
Cõi ảo mơ màng lắm chuyện sai
Bài thơ của hắn thật khôi hài
Không ngờ gã nọ vừa yêu thích
Chẳng nghĩ cô này chọn bấm lai (like)
Rõ khổ vì đâu chồn một lứa
Rằng đau phải chịu cá nguyên chài
Nên càn mặt phẳng là cao kế
Bởi nếu nghiêng lòng sẽ lệch vai ./.
Lê Cảnh Tiến 28/05/2017
Cõi ảo mơ màng lắm chuyện sai
Bài thơ của hắn thật khôi hài
Không ngờ gã nọ vừa yêu thích
Chẳng nghĩ cô này chọn bấm lai (like)
Rõ khổ vì đâu chồn một lứa
Rằng đau phải chịu cá nguyên chài
Nên càn mặt phẳng là cao kế
Bởi nếu nghiêng lòng sẽ lệch vai ./.
Lê Cảnh Tiến 28/05/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Vãi (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Vai Anh Dành Cho Cô Công Chúa (Huy Đình)
- Vài Bài Thơ (Hồ Xuân Hương)
- Vại Cà Thời Gian (Caphesuotngay)
- Vài Câu Thơ Lục Bát Tết Vẫn Ế (Tài Tồi Tệ (A Sái))
- Vãi Chữ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Vai Diễn (V7 Thương)
- Vai Diễn Cuộc Đời (Diệu Nguyễn)
- Vài Dòng Cho Các Con (Tinhbuon Cohoang)
- Vài Dòng Nhung Nhớ (Donna Mai Hồng Thu)