Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ Mộng

Tác giả: TamMuội

Vỡ Mộng

Gió thoảng vi vu uyển chuyển màn
Rì rào kẽ lá giọt mưa đang
Rơi vào gác vắng chờ cơn mộng
Rớt xuống phòng đơn vọng ảnh Lang
Lãng mạn kề môi nâng vóc ngọc
Nên thơ sát má đỡ mình vàng
Say sưa đối ẩm lòng hồ hởi
Chợt sét trong đêm, tiếc ngỡ ngàng.

November 21, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Vỡ Mộng (Lệ Tình)
  • Vỡ Mộng (Hoàng Lê Dũng Sỉ)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Thái)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Vỡ Mộng (Thiên Ân)
  • Vỡ Mộng (Thiết Dương)
  • Vỡ Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vỡ Mộng (Kim Giang)
  • Vỡ Mộng (Đông Hòa)
  • Vỡ Mộng (Đinh Kim Chung)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao 2
  • Sài Gòn
  • Lời Này Cho Con
  • Tặng Em
  • Nghiêng Đêm
  • Hôm Nay Tôi Về !
  • 1461 - Chùm Hoa Linh Lan
  • Muộn Xuân .
  • Vui Cho Cả Thế Gian Lầm.
  • Hồn Nhiên Đi Giữa Bốn Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com