Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẽ Vần

Tác giả: Đinh Kim Chung

Lâu rồi mới thấy vẽ vần uôi
Chắp bút đưa tay vẽ chú ruồi
Nét thẳng thì cong như đoạn suối
Đường vòng lại thẳng giống dòng xuôi
Đôi khi kẻ gọi như buồng chuối
Có lúc người chê giống cái ...uồi
Bố tổ thằng cha chuyên vẽ cuội
Thôi thì gác bút giận nào nguôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Ve Vãn Bên Đời (Thiên Ân)
  • Về Văn Miếu Xuân La (Gia Long Hp)
  • Vẽ Vàng Lao Xao (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Trưa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (395)
  • Yêu Em
  • Tâm Làmh Sanh Phước
  • Vu Vơ
  • Hương Quê Hương Chữ Hương Tình
  • Bên Sông
  • Vườn Cô Liêu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (365)
  • Chợ Tình Khâu Vai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
©2026 - CungThuGian.com