Sinh Nhật Này Không Có Em

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Sinh Nhật Này Không Có Em

Sinh nhật hôm nay
Để quên ngày sinh nhật.
Chẳng có ai gửi một thiệp mừng
Đời lãng quên rồi thật khó nói tên
Đông sắp về sương rơi sườn núi
Ra vào chỉ một mình thôi !,,

Người tình ơi !
Chân trời mỏi cánh
Em có chạnh lòng nhớ đến không?
Anh muốn mơ về mơ lại giấc mơ xưa
Trên con đường cây dài bóng mát
Ôm vòng eo tóc xoả ngang vai
Thì thầm bên tai em nói nhỏ
Mình ở bên nhau đến hết cuộc đời.
Nếu không thì...
Em có bồ mới nha anh !!!
Em nói rồi cười như nắc nẻ
Đùa chút chơi đừng có giận em.

Chuyện tưởng đùa nay thành sự thật
Anh xa em biên giới nghìn trùng
Còn em cười tươi bên người tình mới.
Người yêu xưa em đã phủi tay
Coi như chưa hề quen hay biết.

Anh không trách em đâu em ạ !
Trách làm gì? em quá dễ thương !
Em đừng nên để hoa kia héo tàn
Nụ tầm xuân đang tràn nhựa sống.

Cứ vui đi !
Vui nhiều em nhé...
Đừng để cô đơn len nhẹ vào hồn
Đừng nhớ tới anh
Vui buồn kỷ niệm...
Lúc môi hồng còn thắm thiết hôn anh
Lúc tình em rực lửa ái ân
Gọi tên anh tuyệt đỉnh hồng vân
Anh chết lặng trong vòng tay gắn bó.

Cơn sóng gào!!!
Men tình quá đắng cay
Anh nhớ em triền miên thôi thúc
Cạn chén rượu nồng
Anh cố quên...
Say nghiêng ngả!
Mà sao vẫn nhớ...
Sinh nhật buồn vắng bóng người thương.


Triệu Nguyên Tâm
October 3, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized