Say Trăng !

Tác giả: Hồng Dương

Nào tinh túy hương rằm đặc sánh
Tuột nõn trần để ánh trăng rơi
Em xưa nay vẫn rạng ngời
Đôi môi gởi cảm thẹn lời cổ nhân

Non gánh ngọc trau làn da nuột
Ngấm tơ trầm chải chuốt ngàn hương
Em làm nhụy thắm say sương
Đêm như điếu đổ một phường tục trơ

Mây cũng dại lờ đờ say chết
Nghệc đáy sông mê mết sõng soài
Thấy chưa nào cứ trách ai
Đến như ta cũng một hai bữa xoàng

Trăng vẫn thế hiền ngoan dịu thắm
Thịt da ngần mày rậm mao nhung
Làn hương ngực ngát vô cùng
Khiến đêm đĩ thoả vẫy vùng trời mơ

Ai nguyện chết còn chờ chị nữa
Nào lại đây thắp lủa cung tình
Lần thôi để biết khiết trinh
Cùng trăng ái mỹ chén quỳnh tương thơm...
Chưa phân loại
Uncategorized