Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say Trăng

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Tặng Lý Bạch

ngày xưa trên bến mấy trăm năm
có gã yêu trăng nhảy tự trầm
hồn vẫn còn theo dòng nước bạc
mò hoài chưa thấy bóng trăng ngâm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Say Trăng (Nguyên Thạch)
  • Say Trăng (Huỳnh Ngọc Tự)
  • Say Trăng (Hồng Dương)
  • Say Trăng (Phan Cửu Long)
  • Say Trăng (Hàn Mặc Tử)
  • Say Trăng (Nguyễn Quang Long)
  • Say Trăng ! (Hồng Dương)
  • Say Trăng ... Trăng Cũng Say (Hồng Dương)
  • Say Trăng 2 (Nguyên Thạch)
  • Say Trăng... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Lạnh
  • Mưa Tháng 6
  • Nỗi Nhớ Phương Nam
  • Hạt Mưa Đêm
  • Nổi Buồn Mùa Đông
  • Một Chút Tình
  • Em Đừng Vội Trách Bọn Anh
  • Giáo Cụ
  • Đêm Xuân Sầu
  • Đời Trai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
©2026 - CungThuGian.com