Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say Trăng

Tác giả: Huỳnh Ngọc Tự

Thuyền Trăng ai thả giữa sông thơ
Mấy nếp nhà tranh tỏa khói mờ
Lơ đểnh mây ngàn vương ngõ tối
Mênh mông sóng biếc vỗ đôi bờ
Mái chèo lay động khơi niềm nhớ
Bóng núi buông lơi xóa nỗi chờ
Hồn chợt bâng khuâng tìm chốn cũ
Thuyền Trăng ai thả giữa sông thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Say Trăng (Nguyên Thạch)
  • Say Trăng (Phạm Thiên Thư)
  • Say Trăng (Hồng Dương)
  • Say Trăng (Phan Cửu Long)
  • Say Trăng (Hàn Mặc Tử)
  • Say Trăng (Nguyễn Quang Long)
  • Say Trăng ! (Hồng Dương)
  • Say Trăng ... Trăng Cũng Say (Hồng Dương)
  • Say Trăng 2 (Nguyên Thạch)
  • Say Trăng... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Điệu Nhạc Điên Cuồng
  • Một Cõi Chờ
  • Thơ Vịnh “hang Động Amazon”
  • Anh Cần Em Biết Nhường Nào
  • Chấp Nhận.
  • Nhờ Bà Cô
  • Con Sư Tử Và Con Muỗi Mắt
  • Nhiếp Ảnh Gia Phan Hạnh
  • Gọi Em
  • Ảo Ảnh !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
©2025 - CungThuGian.com