Ru Tình 12 ( Tháng Ba Lạnh)

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Anh ra đi giữa tháng ba oi hạ
Mà bỗng dưng nghe lạnh tận cõi lòng
Bên ngoài trời cái nắng đổ cháy da
Mà tim ngỡ lạc trời đông buốt giá

Chiều nghiêng nghiêng vạt nắng vờn bóng ngã
Ngẩn ngơ hồn ta tìm kiếm cố nhân
Người đã đi xa khuất bóng chiều tà
Ta ở lại thấy tim mình thờ thẩn

Anh ra đi xa tít mù thăm thẳm
Nụ hôn nào chưa thể kịp trao nhau
Lời yêu thương đành chôn xuống mộ sầu
Ta ở lại ru cuộc tình mộng mị

Anh ra đi nên tháng ba bỗng lạnh
Ta nghẹn ngào ôm giấc mộng liêu trai
Hoài nhớ anh thao thức suốt canh dài
Hồn điên dại đắm chìm trong tê tái
Chưa phân loại
Uncategorized