Rồi Em Sẽ Quên

Tác giả: Ánh Sương Mai

RỒI EM SẼ QUÊN

Rồi em sẽ quên
Như quên chiếc bóng của chính mình
Ném tiếng cười khô khốc
Giữa mênh mông giả trá lòng người.

Rồi em sẽ quên
Như quên những lần tóc ngắn - dài
Giọt lệ khô hờ hững bờ vai lạ
Giếng cuộc đời, giếng cạn mà thôi!

Rồi em sẽ quên
Như quên chiếc áo bạc màu
Nằm lâu trong ngăn tủ
Chợt xổ toang giữa sông chợ tình đời.
Tương lai có gọi mời trên mỗi bước chân hoang?

Rồi em sẽ quên
Như quên đếm những lần trăn trở
Nằm nghe đời mình lỡ
Rơi vào cõi trống không...

Ánh Sương Mai (6/12/16)
Chưa phân loại
Uncategorized