Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rồi Em Sẽ Chán

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Bên anh không có tương lai
Thân anh chẳng bằng một ai ngoài đời
Yêu thì chỉ biết đôi lời
Hạnh phúc có lẽ sẽ rời xa tôi
Ai nói mình cũng xứng đôi
Sao thấy nhạt nhẽo như vôi bạc tình
Tôi chẳng lo được thân mình
Em sẽ chán quên dần hình bóng tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Rồi Em Sẽ Quên (Ánh Sương Mai)
  • Rồi Em Sẽ Quên (Cohoang Tinhbuon)
  • Rồi Em Sẽ Quên Thôi (ĐÀO DUY HK)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Hồn Thi
  • Lo Sợ
  • Tôi Vẫn Là Tôi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (144)
  • Tan...
  • Mưa Làm Nũng Đầu Thu (Mượn Nguyên Thể Loại Một Bài Thơ)
  • R E L E A S I N G . . .
  • Thì Ra Lẽ Nhiệm Mầu !
  • Thu 1
  • Hắn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
©2025 - CungThuGian.com