Rao Bán

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Rao bán nỗi buồn rao bán thơ
Bán luôn cả nỗi nhớ vu vơ
Cuối buổi chợ chiều ta rao bán
Ai người mua giúp một vần thơ

Gói lại thơ mình thấy xót xa
Âm thầm lặng lẽ nhìn người qua
Gom nhặt vài câu còn sót lại
Tự mình chải chuốt, tự mình ca

Bấy lâu dụm dành mấy lời thương
Một kiếp nhan hồng còn vấn vương
Muốn bán mà đời không mua giúp
Thôi thì đem thả với gió sương

Ai giúp mua giùm ta mấy câu
Thơ ta chỉ biết gieo lời sầu
Nếu người tri kỷ ta xin tặng
Ân tình trọn nghĩa đến mai sau
Chưa phân loại
Uncategorized