Quê Nghèo

Tác giả: Thiên Ân

QUÊ NGHÈO
Quê nghèo ngày xưa chớm khổ
Đìu hiu mưa dột mái tranh
Xiêu vẹo cột kèo vụn vỡ
Tan theo giấc mộng mong manh

Quê nghèo eo sèo giấc điệp
Cánh đồng lúa , đậu ...ngủ quên
Ta mang nỗi buồn tiền kiếp
Cuộc đời chẳng tuổi , không tên

Quê nghèo đường xưa lầy lội
Vũng bùn ếch nhái khóc than
Bão giông chồn chân , mỏi gối...
Đau đời rổ rá , giần sàng...

Quê nghèo cơm canh đạm bạc
Mắm nêm kho sả , ớt , tiêu ...
Mít , xoài ...cho ta bóng mát
Hoàng hôn đàn muỗi kêu chiều

Quê nghèo trà dư tửu hậu
Bóng trăng nhân thế khuyết tròn
Thạch Sùng săn mồi ẩn giấu
Đọt Sành ai oán nỉ non

Quê nghèo thương yêu gói ghém
Bờ tre ta lại hẹn hò
Quê mùa cho em chút thẹn
Xếp vần tập tễnh mần thơ

Quê nghèo trôi mau kí ức
Thời gian lốm đốm mái đầu
Thập kỉ sợi dây bứt rứt
Tình yêu cá chẳng cắn câu
Ngày 11/9/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized