Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Nghèo

Tác giả: Đinh Kim Chung

QUÊ NGHÈO
(Ngũ độ thanh, bát vận)

Trời xuân đất tổ đã sang mùa
Trở lại quê nghèo dẫu khác xưa
Chuột dũi trong chuồng trâu nhảy múa
Ruồi bâu giữa bệ cửa chơi đùa
Mờ sương mẹ vẫn gom nhành lúa
Rực nắng cha còn trẩy bãi dưa
Chẳng nỗi đau nào không lệ ứa
Còn đâu nổ pháo nữa giao thừa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Quê Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Quê Nghèo (Thiên Ân)
  • Quê Nghèo (Trần Minh Bảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Diên Vỹ Anh Trồng .
  • Lê Thê Tiếng Đàn
  • Vũng Tàu Ơi !
  • Khi Ma Quỉ Múa Hát Trên Những Xác Người
  • Hà Nội Nhớ Em
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (119)
  • 728 - Tình Nhân
  • Ngày Thương Khó
  • Trả Hết Cho Người
  • Hạt Nắng Trong Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
©2025 - CungThuGian.com