Quà Tết Cho Em

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Quà Tết Cho Em

Chiều đông mây phủ xứ Phù Tang
Mưa bụi mịt mờ đón xuân sang
Lữ hành ga nhỏ dừng chân lại
Quán vắng bên đường luyết trắng rơi.

Quê hương vời vợi ngàn xa cách
Tách trà thơm chợt nhớ cố nhân
Em cố quên hay em còn đợi
Đợi anh về quả Tết cho em.

Chiều ba mươi Tểt anh vẫn nhớ
Giọt lệ buồn muốn gọi tên anh
Thân gầy phận bạc sao cay đắng
Xót xa nhiều chẳng được gì đâu.

Em bán thân đi đổi cuộc đời
Đổi một đời lấy phút phù du
Trong hương phấn cạn ly rượu đắng
Em gượng cười buồn lệ đẫm mi.

Anh hứa những gì anh nhớ không
Gói quà yêu anh về trong mộng
Em vẫn hao mòn đợi lẫn mong
Quên mất em rồi thật nhẫn tâm.

Triệu Nguyên Tâm.

February 4, 2019
Chitose, Sapporo. Japan..
Chưa phân loại
Uncategorized