Phận Má Hồng 2

Tác giả: Thiên Ân

PHẬN MÁ HỒNG
Ai đem con sáo sang sông ?
Để cho chim sáo sổ lồng bay cao
Ôm mùa lau lách sầu đau
Phất phơ ngọn gió năm nào cô đơn ?

Cá rô đớp móng chớm buồn
Lục bình năm nhớ mười thương cho mình ?
Bóng mây quá khứ tự tình
Năm năm con nước giật mình thở than

Phai phôi ủ dột nắng vàng
Thơ tình dang dở nửa trang hẹn hò
Khuôn vàng thước ngọc so đo
Vào mùa cỏ úa tơ vò rối ren

Phũ phàng ai bẻ nhánh duyên ?
Cát vàng cồn nọ nằm im hững hờ
Trăm năm trôi giạt bến bờ
Dấu chân kỉ niệm nằm xơ xác chiều

Gối đầu vào mộng quạnh hiu
Bẽ bàng tui tủi tiếng kêu xé lòng
Ta ôm trái đất khóc ròng
Con đường mấp mé bẻ cong bao giờ ?
Ngày 11/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized