Phận Má Hồng

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

PHẬN MÁ HỒNG

CHÀNG... bỏ hẹn tủi lòng lắm đấy
ƠI...tháng ngày mộng thấy vầng dương
CHO... nhau nhạt phấn phai hường
THIẾP... đều gắng chịu khiêm nhường chăm lo

ĐI...bước nữa thương cho con trẻ
CÙNG... đường rồi có lẽ nào vui
ĐỚN... em nước mắt đã vùi
ĐAU.. trăm ngàn kiếp mộng gùi nhớ nhung

THIẾP... mong mỏi tương phùng giấc điệp
CHỊU... bao lần lệ tiếp thời gian
LẠNH... kia chẳng thể đem bàn
LÒNG... tơ đã trọn muôn ngàn gánh chung

THIẾP... chẳng muốn gấm nhung là lượt
CAM...phận mình muốn được tình nhung
CHÀNG ƠI CHO THIẾP ĐI CÙNG
ĐỚN ĐAU THIẾP CHỊU LẠNH LÒNG THIẾP CAM
Lữ Kiêu Phong 26117
Chưa phân loại
Uncategorized