Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoang Sa

Tác giả: Ngọc Thạch

Suốt bấy nhiêu năm đụn cát vàng
Nay về chủ khác đẹp hoàng trang
Phấn tô biển sáng như tranh lụa
Son vẽ mây trùng ửng ánh quang

Xưa ngọn sóng cuồn xô cát dạt
Chừ cơn gió nổi hát ầm vang
Mỹ nhân đã gửi về Phiên quốc
Dao vọng quê nhà cánh Nhạn sang.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Hoàng Sa (Thắng Dê)
  • Hoàng Sa - Nàng Tiên Cá (Dung Nguyên)
  • Hoàng Sa Ngậm Ngùi, Nỗi Lòng Người Đi, Quên (Bùi Nguyên Phong)
  • Hoàng Sa Niềm Kiêu Hãnh (Nguyên Thạch)
  • Hoàng Sa Sóng Dậy (Nguyên Thạch)
  • Hoàng Sa Trường Sa (Nhóm Văn Thơ Lạc Việt)
  • Hoàng Sa-trường Sa Là Của Việt Nam! (Nhóm Văn Thơ Lạc Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Tức Mộng
  • Tặng Tôi
  • Mùa Trăng
  • Hội Ngộ
  • Nhìn Hình
  • Say Hoa
  • Ca Dao (83)
  • Chong Đèn
  • Chờ Nhau
  • Tào Lao Thế Sự!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
©2025 - CungThuGian.com