Giấc Mộng Hồng Trần

Tác giả: BÙI THU NGA

GIẤC MỘNG HỒNG TRẦN

Hoa rơi rụng ...
Bay vào nỗi nhớ ...
Thủy triều lên ... rồi lại xuống ... trăng tròn rồi lại khuyết .
Mộng một đời ... Nhớ một đời .
Chỉ được phút chốc ... như bóng chim câu qua cửa sổ.
Có rồi lại mất đi ... mong nhớ ... ôn lại chuyện xưa.
Ân tình sâu nặng ... mất đi quá vội vàng.
Đời này, đã từng tiễn người đi ...vạn dặm trường phong.
Mỗi bước đi ... mỗi đoạn đường ... khi ta ngoảnh lại ...
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài ... nghe tiếng gió trong không trung ...
Đời này ... kiếp này ...vô tích, vô ảnh .
___ Trong gió mưa ...
VIẾT VÀO ĐÊM MÙNG 7/6/ NĂM ĐINH DẬU , NHẰM NGÀY 30/6/2017
MINH NGA Ds .NGA LÂU KHÔNG VÀO FB , MÀ RẤT MONG NHỚ CÁC BẠN ...THƯƠNG CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC NHÉ ... THÂN MẾN ...
Chưa phân loại
Uncategorized