Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Vô 9

Tác giả: Tử Nhi

linh hồn tôi đã ngả nghiêng, muốn đổ
ai cứu dùm chỉ một khoảnh khắc thôi
ai chỉ dùm cho tôi một bến đỗ
để hồn đây hết ngơ ngác, ngậm ngùi

cõi lòng này đang dần hồi nức nẻ
rách nát nhiều giữa ngã rẽ cuộc đời
ai là người cứu vớt lấy lòng tôi
cho hoan lạc sẽ bồi hồi sống lại

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ tương tự
  • Hư Vô (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hư Vô (Hồng Dương)
  • Hư Vô (Tâm Như)
  • Hư Vô (Bạn Tôi Ơi)
  • Hư Vô (V7 Thương)
  • Hư Vô (Tuấn Nguyễn)
  • Hư Vô (Đinh Kim Chung)
  • Hư Vô (Bạch Vân Nam)
  • Hư Vô (Nguyễn Khánh Chân - Tịnh Nguyệt Vân)
  • Hư Vô (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Cứ Đi Đi
  • Vài Nét Về Nguyễn Quốc Chánh
  • Cháy Bỏng Trời Xưa
  • Thế Giới Ngầm Mafia Lại Là Phụ Nữ
  • Ngọn Nến Của Ngài
  • Hẹn Cùng Xuân
  • Tiểu Sử
  • Mình Ơi!
  • Giống Gì?
  • Ngày Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
©2026 - CungThuGian.com