* Nỗi Niềm Riêng 01 *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI NIỀM RIÊNG 01

Cảm thấy chán trên xứ người buồn bả
Đời còn cày lo cấy mạ còn non
Nghĩ tới lui hương sắc thắm nào còn
Xuân đã mất thời tuổi son lịm tắt
.
Ly chợt xếp nhăn nheo buồn da mặt
Nét nhìn rơi đuôi cặp mắt đậm dài
Ăn hết ngon mỏi miệng cố mà nhai
Nuôi cơ thể tháng ngày hoài gượng sống
.
Ngồi tựa cửa trông mây chiều lay động
Khoảnh khắc buồn theo gió bỗng đìu hiu
Rồi soi gương tóc bạc xót xa nhiều
Tim oặn thắt làm sao phiêu mộng ước
.
Thôi xuân hết tình xưa nào mong được
Tàn tạ đời ngồi sướt mướt thơ rơi
Nhặt về đây vần điệu tả nên lời
Cho trống vắng về trùng khơi biển cả
.
Tâm đã quyết mà sao lòng nát dạ
Để bây giờ thấy bóng ngã buồn lo
Tiếc làm chi hò hẹn cũ tơ vò
Để đêm đến nằm co ro chăn lạnh
.
Đời muôn sắc vạn màu bao la cảnh
Nỗi niềm này chỉ khía cạnh riêng mình
.
Canh tàn chờ đợi bình minh
Líu lo chim hót nhớ hình người dưng...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 09/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized