Nỗi Niềm Riêng

Tác giả: Sâm Nguyễn

Dẫu biết em đang đi cùng ai đó
Cũng chỉ cười... anh lẳng lặng làm ngơ
Dẫu tim anh cứ mãi ngóng mãi chờ
Mắt cứ lảng chẳng đắm chìm xao xuyến

Dẫu biết em vẫn hoài luôn tìm kiếm
Bờ vai tựa vào khi những đêm qua
Nhưng vai anh chưa đủ vững em à
Để chua xót nhìn... cười... lòng mệt mỏi

Dẫu cũng biết lòng dày vò dạ rối
Tâm tư chất đầy muôn mối bòng bong
Đêm từng đêm ngang ngổn chứa trong lòng
Tình dẫu lớn mà tình không dám nói

Nhức nhối lòng đau... lòng đau nhức nhối
Chột dạ đêm trường tự hỏi vì đâu
Cớ sao anh cứ mãi...mãi âu sầu
Tương tư không nói... niềm đau đơn độc./.
Chưa phân loại
Uncategorized