Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Niềm Riêng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nhớ mẹ thương cha cứ lụy phiền
Cho dù nghịch cảnh khổ triền miên
Rằng mong hội ngộ đừng đay nghiến
Hãy nhớ xum vầy sẽ thản nhiên
Muốn giữ tình yêu đành cố diễn
Mơ gieo nghĩa đượm phải chăm thiền
Trông ngày rạng rỡ nên càng chiến
Vứt tuổi thanh xuân để kiếm tiền.
6/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Nỗi Niềm Riêng (Diệu Nguyễn)
  • Nỗi Niềm Riêng (Sâm Nguyễn)
  • Nỗi Niềm Riêng Mang (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nỗi Niềm Riêng Với Huế (Bảo Cường)
  • Nỗi Niềm Riêng. (Vuviethung)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Trăng
  • Cuộc Sống Và Những Nỗi Niềm Khắc Khoải (Thơ)
  • Nụ Cười Luôn
  • Bao Dung
  • 664 - Lời Hồn Mẹ, Lời Con
  • Hôm Nay 3
  • Bâng Quơ
  • Ngó Xuống
  • Nghịch Lý
  • Nhặt Nắng Mùa Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
©2025 - CungThuGian.com