Nỗi Niềm Riêng.

Tác giả: Vuviethung

NỖI NIỀM RIÊNG. .
(Thân tặng một người bạn và một người em gái trên BTV)

Em lặng lẽ nhìn thu về thăm thẳm.
Nghe lòng buồn u uất một niềm đau
Trãi bao năm với những bước thăng trầm.
Đời ngắn ngủi tặng em từng giọt đắng.

Thơ em viết với nỗi lòng hoang vắng.
Có chút gì nghèn nghẹn ở buồng tim.
Đời đục trong với số phận nỗi chìm.
Thuyền ngươc gió khiên cho em thất vọng.

Là con người ai cũng nhiều mơ mộng.
Bảo giông đời khiến em phải suy tư.
Kiếp nhân sinh với cuộc sống ảo hư.
Đau nhân thế nên tim thành vô vọng.

Người với người phải thương yêu quý trọng.
Sống bên nhau bằng tất cả chân thành.
Đừng bỏ quên nhân nghĩa để mua danh.
Xây cuộc sống bắng nềm tin hy vọng.

Em cứ vui mả thả lòng mơ mộng.
Bình minh lên nắng sớm sẽ rực hồng,.
Nước non nầy rồi sẽ được xanh trong.
Bảo sẽ tan và giông rồi cũng hết.
VH.9/8/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized