Nỗi Niềm Riêng Mang

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ánh tà dương khuất dạng cũng lâu rồi
Bỏ lại áng mây trôi buồn lơ đãng
Bao xúc cảm kéo dài theo năm tháng
Chợt ùa về khắc quyện mảng hồn ngơ

Em nhớ anh trí dạ cứ lửng lờ
Màng đêm xuống vẩn vơ hoài ủy mị
Nghe bức rức cả từ trong suy nghĩ
Thổn thức lòng tâm ý gửi chốn xa

Có hay chăng tình ái vẫn đậm đà
Dù cách trở bôn ba nhiều ngang trái
Nhưng nghĩa thắm luôn cài đan bện mãi
Không bao giờ khiến phải cách rời nhau

Giữa canh khuya quạnh quẽ khắc tim nhàu
Thương « ấy » lắm thêm đớn đau sầu tủi
Mà đâu thể xem như là cát bụi
Nên lặng thầm thui thủi chỉ mình ta.
7/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized