Nỗi Nhows Tha Hương 3

Tác giả: Lê Tấn An

- Thơ Viết Cho Những Người Xa Quê.
- Tứ Thất Lục Bát (Tự Bút).
"NỖI NHỚ THA HƯƠNG"

Mưa chợt đến bi ai thảm đạm.
Gió bắc sang trải khãm bồi hồi.
Bên đất khách mồ côi giữa chợ.
Nơi quê người dang dỡ mình ta.
Mấy năm cách biệt xa nhà.
Lòng con vẫn nhớ mẹ cha miệt mài.

Có những lúc đời trai vô dụng.
Chọn con đường không đúng bước đi.
Bao cực khổ cũng vì số phận.
Tấm thân gầy lệ ngấn sầu vương.
Ngày đêm sống kiếp đoạn trường.
Nỗi niềm sót lại thê lương một vùng.

Con lạc lõng vào khung tình nguyệt.
Xứ mơ màng chỉ biết nhớ thương.
Nhìn ra biển vô thường gợn sóng.
Mắt lệ tràn ướt đọng bờ mi.
Đời hoang lỡ tuổi xuân thì.
Bao điều thế cuộc sầu bi úa vàng.

Hỡi ánh nguyệt lang thang bóng lẻ.
Có buồn không?lặng lẽ giữa trời.
Thân viễn xứ nhiều nơi lỗi lạc.
Dưới trần gian tạo ác dập dồn.
Căng lành cứ mãi vùi chôn.
Biết đâu là bến để tồn tại đây???

Con cách biệt đong đầy ký ức.
Kỷ niệm buồn hết mực ngóng trông.
Nơi chốn lạ con trồng hạt giống.
Hạt tai ương đấp mộng an lành.
Đợi chờ tóc bạc thế xanh.
Chớm nở trên cành một trái cố hương.

Sr.25.01.17.
Chưa phân loại
Uncategorized