Nỗi Lòng Người Dân

Tác giả: Lê Sáng

..NỖI LÒNG NGƯỜI DÂN..
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ Nghệ...)

Suốt cả cuộc đời, không một tấm huân chương,
Bác vẫn ra đi tìm đường cứu nước.
Hơn năm mươi năm sống trong hầm chiến lược.
Tâm nguyện của người là dân được bình an.

Trải qua bao đời chiến đấu giặc ngoại xâm
Máu chảy thành sông, xương chất chồng thành núi,
Bác vẫn bước đi như chưa từng biết mỏi
Hiến tặng thân mình không nghĩ đến công lao.

Lũ giặc cuồng điên đàn áp cả đồng bào
Trăn trở thâu đêm Bác làm sao ngủ được
Gió lạnh từng cơn, trái tim người đau buốt
Mắt Bác lặng trầm khói thuốc ngậm ngùi bay.

Chiến đấu bao năm hy sinh xác chết đầy
Bác mong mỏi đợi ngày chiến thắng,
Đuổi giặc vừa xong Bác ra đi thầm lặng
Dâng quả tim hồng Bác tặng non sông.

Bác mới ra đi, hơn bốn chục mùa đông
Nước mắt cay còn in dòng trên má,
Dân còn lầm than, còn gian nan vất vả
Lắm kẻ tàng hình nuốt cả đất dân.

Oán kẻ đê hèn, oán lũ sống bất nhân
Xương máu anh em, cũng chia phần không tiếc,
Bảo vệ non sông, hàng vạn người vĩnh biệt
Sao nỡ lòng nào, "chén tiệc" chẳng hề đau.

Không biết bây giờ đến thế hệ mai sau
Dân Việt còn không, hay bọn tàu chiếm hết
Nghĩ lại mà thương bao anh hùng hào kiệt
Đổi cả thân mình cho nước Việt ngày nay.

Mong muốn bây giờ "Đảng" phải thật mạnh tay
Dẹp bỏ ngay lũ bất tài, tham nhũng,
Đuổi thẳng cổ, bọn tàu, không dung túng
Bất kể loại nào ! Loại vô dụng là thay.

MC Quang Sáng Ngày 08 _ 07 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized