Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bao năm tháng con rời xa đất mẹ
Sống bon chen lặng lẽ ở xứ người
Chưa một lần cảm nhận sự vui tươi
Mà chỉ gắng gượng cười trong giả tạo

Vì đạo nghĩa cố gồng mình xông xáo
Kiếm đồng lương mong báo hiếu sinh thành
Thương u thầy dầu dãi bạc tóc xanh
Trải gian khổ cam đành đâu oán thán

Nhiều lúc thấy cảnh đời sao quá nản
Mãi suy tư giữa vạn nỗi ưu phiền
Ước mai này thỏa giấc mộng đoàn viên
Tràn hạnh phúc trên miền quê yêu dấu

Ngày sum họp hân hoan nào kể thấu
Kỷ niệm khơi lòng bậu đợi vẫy chào
Nghe tâm hồn trỗi dậy những khát khao
Thầm níu giữ ngọt ngào ghì trong dạ.
22/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized