Nỗi Lòng Người Cha

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Đời Cha đã sắp chìm dần trong nắng
Mà tin con...sao vắng lặng không về
Tháng ngày dài mãi thế bước lê thê
Thân một bóng tứ bề tim hoang lạnh.
Cha như trái chín cành lo canh cánh
Ngày lẫn đêm...ôm hạnh phúc rả rời
Con không về Cha đứng đợi chơi vơi
Dù có phải cuối đời không thấy mặt.
Nhớ ngày xưa mà lòng như dao cắt
Gánh gồng con lo áo mặc cơm thừa
Có những lần bụng đói giữa buổi trưa
Mà giọt nước cứ thừa...theo mi chảy.
Cha hiến cả đời trai không quản ngại
Trời chẳng thương nên ngang trái phủ đầu
Ngày cuối đời tình sâu nặng còn đâu
Đành bỏ lại...ôm sầu...theo đôm đốm.
Về với đất nhặt gom...tình ảm đạm
Quên một đời sống kham khổ héo hon
Xác nắng mưa sẽ đón nhận bào mòn
Hồn phảng phất đầu non theo cát bụi.
24.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized