Nỗi Chết Không Rời

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Nỗi Chết Không Rời
( No Time To Die
James Bond Movie)

Anh đem tình em đổi đạn thù
Môi hồng đốt cháy lá mùa thu
Anh hỏi lòng có còn rơi lệ
Lừa dối đam mê lửa hận thù.

Một lần dối em! Hai lần dối
Giọt máu em rơi một lời nguyền
Con tim vừa trao anh bối rối
Nỡ nào anh bóp nát mối tình xanh.

Anh hôn em xuyên lằn tên đạn
Mũi súng thù nhả đạn vào tim
Trong gang tấc đời em xa mãi
Anh có còn luyến tiếc em không?

Một trời thương là một trời hận
Oan trái này anh bỏ con thơ
Con anh ra đời trong tăm tối
Mịt mờ chẳng được thấy mặt cha.

Tình anh trao thề không lưu luyến
Hận anh nhiều sóng cuộn niềm đau
Sao lệ em vương theo nỗi nhớ
Ôm con thơ vẫn mãi đứng chờ.

Triệu Nguyên Tâm
February 21, 2022
Chiang Mai, Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized