Nỗi Buồn

Tác giả: Thiên Lý

. NỖI BUỒN

Đã lâu lắm con chưa về Hương Chữ
Nhà chúng ta....chừ vắng vẻ đìu hiu
Tháng ngày qua mẹ mong nhớ con nhiều
Tóc thân phụ... chắc nhuộm màu sương muối

Đã lâu lắm con chưa về Phố núi
Mưa cao nguyên có xối xả từng cơn
Tiếng từ quy còn khắc khoải canh trường
Mùa gió chướng có về trên phố quận

Đã lâu lắm anh chưa về Ninh Thuận
Để cùng em thăm lại biển Vĩnh Hy
Em xinh tươi trong độ tuổi xuân thì
Nơi đáy bể cá bơi lên nhìn ngắm

Trời quan tái tuyết rơi dày lạnh lắm
Nhờ thiên di mang giúp cánh thư về
Hãy cố tìm...và gặp được hiền thê
Ngàn thương nhớ... xin trao lời ta nhé

Cho ta thấy NỖI BUỒN vơi bớt nhẹ
Tội tình nầy xin tha thứ cho anh
Nguyện làm chim mà kết cỏ ngậm vành
Nghĩa phu phụ một đời luôn hầu hạ

Dòng đau khố không còn trôi trên má
Nắng bừng lên mưa gió sẽ tan mau
Mình ấm êm trong hạnh phúc nhiệm mầu
Hết ngăn cách và ngày vui bất tận
Chưa phân loại
Uncategorized