Nỗi Buồn Trong Đêm

Tác giả: Thiên Lý

NỖI BUỒN TRONG ĐÊM

Em vẫn biết yêu anh là đau khổ
Là đời vui pha lẫn với bi ai
Là cô đơn buông những tiếng thở dài
Để nước mắt từng đêm rơi ướt gối

Em vẫn biết trách anh...mình thêm tội
Lòng nghi ngờ như người bướm Trang Sinh. (1)
Nhưng anh ơi! Sao cắt nghĩa chữ tình..,
Cứ trách móc hờn ghen và giận dỗi...

Tim uất nghẹn gục đầu vào bóng tối
Gởi nỗi buồn trên trang giấy... vần thơ
Rồi thẩn thờ ánh mắt cõi xa mơ
Khe khẽ nói " yêu em nhiều anh nhé"

Tiếng gió động bên rèm khua nhè nhẹ
Ngỡ người về lời tha thiết thương yêu
Và yếm âu khen vẻ đẹp diễm kiều
Em xấu hổ....cúi đầu không dám nhận

Biết yêu anh là mang nhiều buồn hận
Đời thi nhân tìm vẻ đẹp... làm thơ...
Để cho em khô nước mắt đợi chờ
Tuy vẫn biết hờn ghen là ích kỷ

Anh dành dỗ.... tình yêu ta kỳ vĩ
Là công trình lưu lại đến ngàn năm
Em rưng rưng gạt nước mắt âm thầm
Thôi khóc lóc vì anh là thi sĩ

(1) Trang Sinh, Trang Tử thường nằm mơ thấy mình hóa bướm một hôm giả chết thử lòng vợ...
Và kết cục là vợ xấu hổ và đã đập đầu tự tử

Thiên Lý
29/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized