Nỗi Buồn Trong Đêm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm lại đến nỗi buồn dâng khóe mắt
Nghe tiếng lòng đang réo rắt từng cơn
Hàng mi cay còn mặn chát tủi hờn
Sầu rợp lệ khiến tâm hồn chua xót.

Nữa đời sống chưa lần ăn trái ngọt
Chỉ toàn là lụy khổ trót vương mang
Luôn ước mơ nghĩa thắm mộng tơ vàng
Nhưng ơi hỡi ! Nhiều trái ngang đau đớn.

Muốn ân ái sao con tim thấy rợn
Sợ sai lầm giữa hỗn độn bon chen
Nên hằng đêm lẻ bóng dưới ánh đèn
Rồi thầm lặng để sầu len dạ khảm.

Có lúc nghĩ yêu liều mà không dám
Ngại tổn thương để đắng ngậm riêng mình
Cứ thẫn thờ với phận kiếp vô minh
Ôm khát vọng chút hương tình êm ấm.
27/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized