Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nô Lệ

Tác giả: Lê Huy Trứ

Nô lệ là kiếp của nhân sinh,
Vay trả nghiệp, gia đình, xã hội.
Vô minh nô lệ sân si,
Kiếp sau hóa cập, kiếp này vậy thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Nợ (Tô Chí Tự)
  • Nợ (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nợ (Cao Xuân Sơn)
  • Nợ (Bùi Kim Anh)
  • Nợ (Cún Con Yêu Mèo Con)
  • Nợ (Hoàng Vũ Luân)
  • Nợ !... (Hồng Dương)
  • Nợ - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nợ ... (Văn Đức)
  • Nợ 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Đường Mộng Ảo!
  • Sông Tương Nhớ Ai
  • Cảm Ơn Em Ơi Đoá Hồng Thắm
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Em Vẫn Tin !
  • Người Dưng Ơi!..
  • Tình Bậu Muốn Thôi
  • Đi Cùng Anh
  • Nghe Tin Mày Đăng Lính
  • Bài Thơ...xưa...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Trần Bảo Kim Thư
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
©2026 - CungThuGian.com