Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ Duyên

Tác giả: Văn Đức

Chiều xuống chân mây gió gợn lòng
Nghe hồn chới với giữa tầng không
Ngán con cuốc cuốc kêu tìm bạn
Ngán cái đa đa khóc gọi chồng
Bà Nguyệt không màng thêu lá đỏ
Ông Tơ chẳng chịu nối dây hồng
Duyên đà buộc tạm cây tầm gửi
Nợ vẫn xoay tròn chốn chợ đông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Ngõ Nhà Nàng
  • Sợi Tương Tư
  • Hỡi Cô Gánh Lúa
  • Về Đi Em
  • Vấn Vương
  • Đố Ai
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Ta Khờ
  • Trốn Ngủ
  • Phiên Khúc Thu
Thơ tương tự
  • Nợ Duyên (Trần Minh Bảo)
  • Nợ Duyên (Hàn Mặc Tử)
  • Nợ Duyên (Nguyễn Tâm)
  • Nợ Duyên (Mặc Tiêu Phong)
  • Nợ Duyên (Rong Chơi (Chung Quốc Khánh))
  • Nợ Duyên (Hồng Dương)
  • Nợ Duyên (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nợ Duyên (Phạm Hoàng Oanh)
  • Nợ Duyên (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nợ Duyên Mua Bằng Tiền Em Nhỉ? (Bùi Tráng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Giây Phút Chán Đời
  • Hiện Hữu
  • Giữ Hồn Quốc Ngữ
  • Chiếc Mũi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1691)
  • Trái Tim Huyễn Hoặc
  • Tương Phùng Là Để Biệt Ly
  • Trăng Khát
  • Khúc Tình Hoài
  • Tận Tay Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
©2025 - CungThuGian.com