Nợ Duyên

Tác giả: Phạm Hoàng Oanh

Cảm ơn người đã dành cả cho tôi.
Một tình yêu trọn lời thương và nhớ.
Có phải chăng là hai ta mắc nợ.
Nên kiếp này vẫn chẳng lỡ cách xa.
Gửi chút tình giữa khoảng trời bao la.
Về nơi ấy với mặn mà cuộc sống.
Cảm ơn anh sự bao dung đủ rộng.
Đánh thức em khỏi cơn mộng u mê.
Trút bỏ đi bao buồn tủi ê trề.
Em nguyện sẽ trở về an yên nhất.
Nơi bình yên và thứ tình chân thật.
Mà ngọt ngào vị mật của yêu thương.
Hứa với nhau ta đi nốt quãng đường.
Và chia sẻ chẳng vấn vương ngày cũ.
Cảm ơn anh kéo em khỏi cơn lũ.
Tỉnh say rồi em ấp ủ niềm tin.
Em chẳng còn ngây dại giữa màn đêm.
Bởi lưu luyến cũng chỉ thêm tủi phận.
Kiếp Hồng nhan một đời em lận đận.
Đã tin người nên bao bận long đong.
Gửi cho anh cả một kiếp má hồng.
Hãy trân trọng đừng phụ lòng em nhé.


Phạm Hoàng Oanh
Ngày : 14/01/2024
Tám chữ
thơ tình 01-2024