Chỉ Có Anh Thôi

Tác giả: Phạm Hoàng Oanh

Đã lâu rồi anh chẳng gọi tên em.
Mà lời hứa cũng xem là tất cả.
Bởi yêu anh mà lòng em như đã.
Tạm quên đi bao vất vả dày vò.
Cũng vì chẳng muốn anh phải lắng lo.
Cố dối lòng không đắn đo, chấp nhận.
Em cứ tin và nhủ không vướng bận
Chỉ mong anh an phận một cái tên
Nhưng số trời chẳng cho được ấm êm.
Lời anh nói chỉ là thêm lừa dối.
Tự hỏi lòng em làm gì có lỗi.
Mà tại sao anh cứ bội tình em.
Những hạt mưa rơi rớt mãi bên thềm.
Từng kỷ niệm êm đềm trong nỗi nhớ.
Em yêu anh bên nhau từng hơi thở.
Nghe tiếng lòng nức nở gọi thầm tên
Vẫn tưởng rằng anh mãi ở cạnh bên.
Mà hình bóng chỉ gợi lên hoài vọng.
Những yêu thương vẫn còn đây lắng đọng.
Tình yêu này em nguyện tặng riêng anh.

Phạm Hoàng Oanh
Ngày : 15/01/2024
Chưa phân loại
thơ tình 01-2024 hoài niệm
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự