Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ Duyên

Tác giả: Trần Minh Bảo

Trời thương môi nở sa mù
Lụa sồng nín nghẹn cầm tù cơn mưa
Tóc đường ngôi hỏi giai nhân:
Nơi con sông chảy lại gần thanh xuân?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mặt Nạ Người
  • Giếng Làng Tôi
  • Nắng Hạ
  • Tự Khúc
  • Hóa Thạch
  • Nghĩa Hành
  • Chiều Ngắm Hoa Chăm Pa Bên Đường
  • Cảm Thức Về Nhánh Sông
  • Đồng Tâm Mưa
  • Tự Sự Của Bóng Đêm
Thơ tương tự
  • Nợ Duyên (Hàn Mặc Tử)
  • Nợ Duyên (Nguyễn Tâm)
  • Nợ Duyên (Mặc Tiêu Phong)
  • Nợ Duyên (Văn Đức)
  • Nợ Duyên (Rong Chơi (Chung Quốc Khánh))
  • Nợ Duyên (Hồng Dương)
  • Nợ Duyên (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nợ Duyên (Phạm Hoàng Oanh)
  • Nợ Duyên (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nợ Duyên Mua Bằng Tiền Em Nhỉ? (Bùi Tráng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Tâm Sự Lòng
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (174)
  • Mưa Mùa Đông ... !!!
  • 197 - Ước Gì
  • Viếng Lăng!
  • H À N H...
  • Tình Cờ
  • Khép Trang Nhật Ký
  • Hương Vị Đắng Cay
  • Bao Nhiêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
©2025 - CungThuGian.com