Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Níu...

Tác giả: Hồng Dương

Nắng dập dìu đưa nhẹ gót chiều
Mây trời lãng đãng gió phiêu diêu
Bên thềm sóng bạc cầu rung khẽ
Giữa bến sông hồng nguyệt vẽ thêu
Rộn tiếng đàn tơ môi nắng nở
Im lòng ngõ cũ mũi thuyền xiêu
Thời gian chậm lại xin đừng chảy
Chớ vội vàng buông những gót chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Níu (Phan Đình Ninh)
  • Níu (Lê Gia Hoài)
  • Níu (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Níu (Trần Đại - Trandaik)
  • Níu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Níu Anh Lại Đừng Để Anh Phải Quên (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Níu Áo Mùa Thu (Thiên Ân)
  • Níu Áo Mùa Xuân (Thiên Ân)
  • Níu Áo Ngày Xanh (Thiên Ân)
  • Níu Áo Tình Nhân (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Tình Mình Là Trái Đất Không Tên
  • Tình Muộn
  • Yêu Em Thật Lòng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.012)
  • Tiếng Lòng
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao 2
  • Cát Bụi Cuộc Đời
  • Già Mất Nết!
  • Hình Bóng Mẹ Tôi
  • Đợi Anh Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
©2025 - CungThuGian.com