Níu Áo Mùa Xuân

Tác giả: Thiên Ân

NÍU ÁO MÙA XUÂN
Mùa xuân ai níu áo ai?
Chuyện đời đơn giản ván bài đỏ đen
Âu là định mệnh tình duyên
Bâng khuâng mọc nhánh ở miền ca dao

So đo trời đất thấp cao
Giọt thương rót nhẹ gần nhau bao giờ?
Tưởng rằng muôn sự tình cờ
Dấu chân bé dại dại khờ dấu chân

Một ngày nắng rớt vai trần
Cho anh ngơ ngẩn nửa vần thơ gieo
Ngốn lòng thèn thẹn " mỡ mèo"
Những tia mắt ướt bay vèo ngẫm thương

Xa xôi , mọc cỏ bên đường
Nhân gian in bóng tư tương lẽ đời
Trông vời giấc mộng đầy vơi
Thương thương nhớ nhớ môi người ngày xưa

Xuân về cánh én xa đưa
Ai còn níu áo sớm trưa ai còn?
Xuân 2020
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized