Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Níu

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Níu

Níu ai
tình lạ
chưa quen
cúi đầu hổ thẹn
sầu len lén sầu

Níu vai
người lại
hỏi han
người càng xa lạ
buồn man mác buồn

Níu tay
cho thỏa
hoài mong
người cong môi dỗi
lòng tê tái lòng

Níu tà
áo lụa
mân mê
yêu người như thế
tình thê thảm tình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ tương tự
  • Níu (Phan Đình Ninh)
  • Níu (Lê Gia Hoài)
  • Níu (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Níu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Níu Anh Lại Đừng Để Anh Phải Quên (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Níu Áo Mùa Thu (Thiên Ân)
  • Níu Áo Mùa Xuân (Thiên Ân)
  • Níu Áo Ngày Xanh (Thiên Ân)
  • Níu Áo Tình Nhân (Thiên Ân)
  • Níu Bám Thời Gian (Đoàn Văn Nghiêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Cạn Trên Mi
  • Giá Như
  • Thiên Di
  • Chờ Mùa Xuân Tới
  • Khó Quên
  • Vang Vọng
  • Mong Thu
  • Nỗi Nhớ
  • Nụ Hôn Hờ ...
  • 2. Tê!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
©2025 - CungThuGian.com