Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Níu

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

(Tặng Hạnh Thảo)

Người ta níu nhớ tìm thương
Níu trăng tìm gió, níu hương tìm người
Gặp em níu vỡ tiếng cười
Hoa xuân nở thắm hai mươi tuổi hồng.

2003
(Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi 2 - NXB Đà Nẵng 2005)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Níu (Phan Đình Ninh)
  • Níu (Lê Gia Hoài)
  • Níu (Trần Đại - Trandaik)
  • Níu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Níu Anh Lại Đừng Để Anh Phải Quên (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Níu Áo Mùa Thu (Thiên Ân)
  • Níu Áo Mùa Xuân (Thiên Ân)
  • Níu Áo Ngày Xanh (Thiên Ân)
  • Níu Áo Tình Nhân (Thiên Ân)
  • Níu Bám Thời Gian (Đoàn Văn Nghiêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đảng Là Công Cụ Của Bắc Kinh
  • Đại Chiến Bờm Và Cuội
  • Thu Nơi Em Về
  • Nhất Tâm Niệm Phật
  • Tình Lữ Khách
  • Giấc Mơ Một Loài Ngựa
  • Liên Hoàn Kế (Kế Thứ 35 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Canh Khuya Nhỏ Giọt
  • Lưới Tình
  • Mơ Những Cánh Buồm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
©2025 - CungThuGian.com