Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niệm ...

Tác giả: Cường Đỗ

NIỆM ...

Kiếp sau Thu muốn tái sinh,
Về nhặt lá rụng của mình năm xưa.
Đau lòng sợ gió cuốn đưa,
Và sợ lá ngấm cơn mưa bạc tình !

Cường Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Người Chân Mây
  • Mưa Chiều Rêu Xưa
  • Đôi Dòng
  • Cảm Tạ Xuân
  • Xuân Muộn
  • Nỗi Lòng Valentine
Thơ tương tự
  • Niềm (Phạm La)
  • Niệm (Phùng Quang Thuận)
  • Niệm (Trí Minh)
  • Niềm An Lạc Tự Thân (Diệu Nguyễn)
  • Niềm Ao Ước (Viễn Phương)
  • Niềm Cay Đắng (Nguyễn Quang Long)
  • Niềm Cô Đơn (Nguyễn Vạn Thắng)
  • Niềm Cô Đơn (Miên Du)
  • Niềm Cô Đơn (Miên Du Đalạt)
  • Niềm Cô Đơn (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • 695 - Thu Buồn
  • Nếu Có Thể
  • Lại Làm Thơ
  • Biết Bao Người Lấy Nhau Vì Tình Yêu Nhưng Vẫn Đổ Vỡ
  • Bước Sầu Đời 2
  • Đảng
  • Sống Cao Thượng.
  • Vô Đề
  • Dĩ Vãng Tình Thơ
  • Trái Tim Sài-gòn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
©2025 - CungThuGian.com